muôn dòng héo hắt

sóng bằng
hong áo em khô nắng
nụ hôn xanh gìn giữ rất trân thành
vẫn biết
mùa xuân xa vời vợi
sầu đông héo hắt nắng nhợt xanh
lạnh lùng
áo tựa vần thơ đẹp
môi cài hoa ngọt đắng mơ màng
rưng rưng suối lệ trăng ngập bến
tinh tú chan hòa đêm ngậm sương
ra đồng
gió hồn hoang kết nụ
hoàng hôn sầu tím rộ cô liêu
đợi chờ
thả buồn theo làn gió
thánh thiện tràn lan muôn sắc hoa

chôn sầu
dĩ vãng tìm nghĩa địa
vạn khổ đau dành tặng cho nhau
muôn đóa hoa thiêng đời trốn kiếp
lòng huyệt còn xanh những mời chào
tim vỡ
chôn sâu lời oán hận
phá tan ích kỷ của lòng nhân
hãy lột trần những khuyết điểm im lìm
tẩy xóa những buồn đau đời lạnh
đá vàng
đêm tàn lệ trắng
khắc rộng cung sầu
mộng miên man
nuôi lớn
kinh thành tâm huyết
ước nguyện chờ mong
nắng thế gian

 




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

môi cài hoa ngọt đắng mơ màng
rưng rưng suối lệ trăng ngập bến
tinh tú chan hòa đêm ngậm sương,mê!

Nặc danh nói...

ra đồng
gió hồn hoang kết nụ
hoàng hôn sầu tím rộ cô liêu,tuyệt,lạ,mê!

Nặc danh nói...

muôn đóa hoa thiêng đời trốn kiếp
lòng huyệt còn xanh những mời chào,hãi,mê!

Nặc danh nói...

hãy lột trần những khuyết điểm im lìm
tẩy xóa những buồn đau đời lạnh,hãi!

Đăng nhận xét