cánh nhạc

cánh nhạc
rụng sầu quá khứ
cúc vàng
dư âm miền mỏng manh
đông sang
hoa tàn sầu bốn mặt
hồn lạnh sương đong nẻo gió ngàn
cúi mặt
chén sầu dâng môi lạnh
đời thu cạn đêm lá vàng rơi
tay với chân mây chơi vơi sóng
phên lọt gió thưa buốt dập vùi
rượu đắng
mười năm không tan mộng
men khói say gõ hát nhịp đời
kiếp vận
mười năm thay đổi bão
ngập lụt đường mây
chân trời khô

vọng các
cong vút đàn ai thở
rờn rợn ngọc ngà
cuồng vọng làn da
vũ điệu cung tên trời kín mít
nửa đời hiu hắt nửa ngại ngùng
tiếng đêm
trĩu sầu trên lồng ngục
lệ châu hoen
lòng rũ cánh hoa
vệt son
nắp bụi phủ mây mù
hồn quá khứ ruột đau trong dạ
thơm nhạc
chim khoe sắc nắng
điệu vô cùng
vỗ cánh tương lai

 




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đông sang
hoa tàn sầu bốn mặt
hồn lạnh sương đong nẻo gió ngàn,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

tay với chân mây chơi vơi sóng
phên lọt gió thưa buốt dập vùi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

kiếp vận
mười năm thay đổi bão
ngập lụt đường mây
chân trời khô
lạ ,hay!

Nặc danh nói...

tiếng đêm
trĩu sầu trên lồng ngục
lệ châu hoen
lòng rũ cánh hoa,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

thơm nhạc
chim khoe sắc nắng
điệu vô cùng
vỗ cánh tương lai,lạ,mê!

Đăng nhận xét