giọt mưa rơi ướp lạnh sương già

bàn chân lạ
bụi bám nghiêng cành lá
mùa thu sang
ngỡ hoa vàng bay
cúi nghiêng
suy nghĩ trào lồng ngực
giọt mưa rơi ướp lạnh sương già
sính lễ
hoa trăng cài cửa
ngọc uyên ương nhọc nhằn vần thơ
tình đôi môi nét duyên xao xuyến
sóng đập tim rơi nhịp bồi hồi
Sơn Đoòng
động dung nhan sắc đẹp
mượt mà bàn tay nuột nà nghĩ suy
sợ chim non khóc òa vỡ tiếng
ngả đầu lên ngực hoa hồng cười

ướp lạnh
giấc mơ đêm không ngủ
màu trăng huyền hoặc vẽ thời gian
sương còn rơi bao đời vai áo
giấc ngủ xuân xa mưa nắng nhạt nhòa
vỡ trận
con tim tràn nhịp đập
hạt bụi rơi vũ trụ cuồng quay
giọt rơi đáy giếng thu tan nát
tình chơi vơi tâm trí rụng rời
thiêm thiếp
giấc ngàn năm mời gọi
mộ xinh tươi
hoa lại mỉm cười
gió khơi

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cúi nghiêng
suy nghĩ trào lồng ngực
giọt mưa rơi ướp lạnh sương già,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tình đôi môi nét duyên xao xuyến
sóng đập tim rơi nhịp bồi hồi,thích!

Nặc danh nói...

sương còn rơi bao đời vai áo
giấc ngủ xuân xa mưa nắng nhạt nhòa,thích!

Nặc danh nói...

vỡ trận
con tim tràn nhịp đập
hạt bụi rơi vũ trụ cuồng quay
giọt rơi đáy giếng thu tan nát
tình chơi vơi tâm trí rụng rời,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét