ẵm không gian

chiếc thang
khoảng trời thơ ấu
ngày mưa nắng rơi
chín bốn phương trời
cái tuổi mơ mộng mây treo cửa
nắng cũng mỉm cười lả lướt vui
khơi mộng
cánh buồm no tiếng sóng
vùng vẫy chân trời ngước mắt sao
Thiên hà trong bàn tay vũ trụ
tinh tú bay vờn muôn phương trời
giọng ca
tiếc một thời để nhớ
trăng bồng ẵm thế kỷ đi chơi
sương khuya thao thức tình loang lệ
heo hắt lụi tàn đêm không gian

huyền bí
khắc khổ dòng suy nghĩ
bọt thời gian trôi trên sông khô
đời thức
nước mắt vo tròn lệ
sóng bạc Ngân hà rong ruổi tang
hạt bụi
xuyên qua lỗ đen tăm tối
vùng hào quang ánh sáng chảy tràn
ngày nắng mưa lại buồn mây thổi
hoàng hôn chìm nức nở nhịp sông đưa
định mệnh
luyến tiếc đêm hồng diễm
ngàn tiếng vui
tiễn biệt giấc mơ chiều
đêm thức
áo trăng màu cẩm thạch
ngọc trên tay
vỡ mộ tháng năm ngày

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cái tuổi mơ mộng mây treo cửa
nắng cũng mỉm cười lả lướt vui,hãi,thích!

Nặc danh nói...

giọng ca
tiếc một thời để nhớ
trăng bồng ẵm thế kỷ đi chơi,hãi!

Nặc danh nói...

huyền bí
khắc khổ dòng suy nghĩ
bọt thời gian trôi trên sông khô,hay,thích!

Nặc danh nói...

đời thức
nước mắt vo tròn lệ
sóng bạc Ngân hà rong ruổi tang,yêu!

Đăng nhận xét