thân còn bèo bọt

tóc xanh
rừng cây duỗi lá
lăng mộ tượng đài trong tim
vòng tay giữ cơn mưa hờn giận
chiều vàng
ưu tư sợi nắng
vun trồng những đóa hoa
bằng vần thơ đi lạc

cuồng si
lật từng trang thế kỷ
thiên đường
nhạc thơ hòa điệu
lung linh nắng mới
thơm bàn tay

tha thiết
gió mây tan chảy
mặt trời vui
rỗ mặt giữa ban ngày

dừng chân
dòng sông mơ màng đợi
nâng niu trái ngọt vườn thơ
vần năm tháng
gió thần linh xốc tới

dâu bể
ngã ba
hải hồ chờ đợi
sóng điêu linh
bụi phủ
bóng giật mình

chân linh
thiên đàng mời mọc
người chẳng vô tình
sóng tiễn đưa

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

lăng mộ tượng đài trong tim
vòng tay giữ cơn mưa hờn giận,hãi,gợi,sợ!

Nặc danh nói...

vun trồng những đóa hoa
bằng vần thơ đi lạc,mê!

Nặc danh nói...

tha thiết
gió mây tan chảy
mặt trời vui
rỗ mặt giữa ban ngày,hài,thích!

Nặc danh nói...

vần năm tháng
gió thần linh xốc tới,hay,thích!

Đăng nhận xét