lệ vẫn pha đời hương vắt tay

hơi thở
biển mệt nhoài tha thiết
thuần túy đam mê
hương dịu đêm về
giấu trong cát chút hương đời dào dạt
gió
nguồn cơn nào trở lại
trăng trên trời rải thảm bạc đêm
mây
người từ đâu tới
dáng tha hương phiêu bạt khắp muôn đường
trôi kiếp
bàn chân son uyển chuyển
như chim non đang vẫy cánh tập chuyền
tóc đen nhánh thả vào trời bão tuyết
nón nào em
đội lúc chiều mưa

truyền lửa
quán hàng đêm le lói
mộng tình trăng
thơ thẩn trên sông
chuồn chuồn gẫy cánh đêm sương lạnh
ngàn trăng kia đâu mở cửa thiên đường
tàn canh
thời gian nhòa gương mặt
ảo tưởng nghiêng
vầng trăng khói sương
chiêm bao động gót
đêm mê hoặc
lệ cũng pha hương mưa vắt tay
người đi
thu tàn từ đôi mắt
đạo hạnh
xanh bóng mây

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tàn canh
thời gian nhòa gương mặt
ảo tưởng nghiêng
vầng trăng khói sương,thích!

Nặc danh nói...

người đi
thu tàn từ đôi mắt,hãi,thích!

Nặc danh nói...

trôi kiếp
bàn chân son uyển chuyển
như chim non đang vẫy cánh tập chuyền,khiếp,hài!

Đăng nhận xét