dập dềnh con nước

hoa sữa
hàng cây giăng ký ức
xanh nao lòng kỷ niệm rêu phong
con đường xưa quyến luyến bước chân
màu xanh thắm vương đầy trời thu lạ
thương nhớ
ngược dòng
thuyền ngây thơ giấy mực
tóc mây buông
trời biếc mắt trong
thời gian vỗ muôn hình ngọn sóng
ôm ấp mồ hôi
buồn hồn thơ
vô tư
đôi mắt trong sao nhảy
hàng cây già gắng sức chiều mưa
mái trường xưa ngày ấy bây giờ
vẫn trong vắt nụ cười hớn hở

đại dương
đêm mùa đông sóng vỗ
gió ưu tư trên mỗi đỉnh sầu
câu thơ hoài vọng leo sườn núi
trái tim khô duyên kiếp trao nhau
phù du
kiếp người xanh ngằn ngặt
mộng đời đêm xuống vỡ làm đôi
nước mắt ngàn tuôn về thành phố
sông núi vùng lên mạch nước sôi
dập dềnh
con nước chao tuổi trẻ
tròn nghiêng nắng gió
đêm mưa rào
tay vẫy
gió hải hồ giông bão

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thời gian vỗ muôn hình ngọn sóng
ôm ấp mồ hôi
buồn hồn thơ,lạ ,mê!

Nặc danh nói...

hàng cây già gắng sức chiều mưa
mái trường xưa ngày ấy bây giờ
vẫn trong vắt nụ cười hớn hở,tuyệt thích!

Nặc danh nói...

đại dương
đêm mùa đông sóng vỗ
gió ưu tư trên mỗi đỉnh sầu
câu thơ hoài vọng leo sườn núi
trái tim khô duyên kiếp trao nhau
,choáng.mê!

Nặc danh nói...

phù du
kiếp người xanh ngằn ngặt
mộng đời đêm xuống vỡ làm đôi
nước mắt ngàn tuôn về thành phố
sông núi vùng lên mạch nước sôi,tuyệt,mê!

Đăng nhận xét