chiếc lá xanh

đôi bờ
tình thơ nối nhịp cầu
nhớ quê
dòng sông bồi lở
nước mắt tha hương
ngọn đèn thao thức sáng
lời yêu
giờ đã cũ
kỷ niệm tàn tro
say đắm
mải miết tuổi học trò
chiếc lá xanh hờn tủi
buông mình trong đêm lạnh
biết ai say tình
hồn thơ chụm cánh sóng

cười lên em
giấc mơ gầy
lá vàng vẫy gọi
cho ngàn sao chớp mắt hiền thơ
du ca
ngọn lúa trong sương giá
cảm xúc trào dâng ướp mộng xuân thì
thổn thức
ngày xưa trang sách vở
trao cho nhau những nụ hôn đầu
tìm lại hồn xưa đồi hoa mộng
tóc lạc phai màu quấn quện mưa
chờ đợi
lê thê ngày áo cưới
trần thế bài thơ
bước sơn khê

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nước mắt tha hương
ngọn đèn thao thức sáng,mến!

Nặc danh nói...

buông mình trong đêm lạnh
biết ai say tình
hồn thơ chụm cánh sóng,thích!

Nặc danh nói...

cười lên em
giấc mơ gầy
lá vàng vẫy gọi
cho ngàn sao chớp mắt hiền thơ,thích!

Nặc danh nói...

tìm lại hồn xưa đồi hoa mộng
tóc lạc phai màu quấn quện mưa,mê,khoái!

Đăng nhận xét