ngọn mác

mây cuồng
trút vào nhau thách đố
tìm lại mảnh hồn trong tiếng lá rơi
trên vành môi đã chán tiếng cười
đời hiu quạnh nằm im bên vực tối
bọt sóng
thế nhân người đâu vội
niềm tin đau
thế gian rối bời
bập bềnh chìm nổi đường tơ lạnh
ngọn mác đau buồn
sóng biển khơi
thời tiết
thuốc lào say biền biệt
run run ngọn cỏ đầu bờ
tà dương chìm đắm bơ vơ sóng
thăm thẳm mong manh lệ xót xa

thật thà
đêm mù lòa lòng huyệt
chuỗi nhạc xanh muôn ánh sao ngà
lời ca Thiên Chúa con tim ứa
thánh thiện lan tràn chiếu tâm ta
ngắt quãng
đời ngã ba ngã bẩy
ngõ phồn hoa quýnh quáng tiếng thơ lay
thăm thẳm đìu hiu tình nhân thế
nguệch ngoạc bên đời kiếp nợ vay
mặt trời
nhắm mắt dòng sông chảy
trăng treo đầu núi
khô mảnh đời
thắm thiết lữ thứ mây rong ruổi
mãi mãi vàng son
vọng nước non

   





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tà dương chìm đắm bơ vơ sóng
thăm thẳm mong manh lệ xót xa
,thích!

Nặc danh nói...

thật thà
đêm mù lòa lòng huyệt,khoái,thích!

Nặc danh nói...

thăm thẳm đìu hiu tình nhân thế
nguệch ngoạc bên đời kiếp nợ vay,hãi,thích!

Đăng nhận xét