những mảnh vụn linh hồn

chiều nhớ
hoàng hôn xa vời vợi
gió tung bay
hồn ngây ngất thu về
trái tim thắp sáng tình nhợt nhạt
những nỗi sầu hòa lẫn không gian
hương thức
đêm ru mộng ảo
xanh xanh êm đềm thủy triều lên

em là gió
rót vào đời
nỗi nhớ
anh là mây
thỏa chí nắng tang bồng
ngu ngơ
nụ cười hoa lá
lời thật thà thế gian
tuổi thần kinh
yêu thơ mình hiện đại

những chuỗi siêu logic
xếp lại thành toa tàu
những nghĩ suy chắp nối vụn hồn lại
cocktail cuộc sống
sóng bốn bề
đời là bong bóng
bọt xa phòng vung vãi

không lời
nuôi từng nốt nhạc
bụi thời gian đọng lại mưa rơi
từng dòng chữ
run run đêm quằn quại
nỗi đau đời
đốt cháy mọi niềm tin

thơ chẳng có lời
con tim rụng
ngã ba sông
thiên đường sự sống
gió tuổi hồng
linh hồn phiêu linh

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

từng dòng chữ
run run đêm quằn quại
nỗi đau đời
đốt cháy mọi niềm tin
,hãi,thích!

Nặc danh nói...

những nghĩ suy chắp nối vụn hồn lại,thích!

Nặc danh nói...

đời là bong bóng
bọt xa phòng vung vãi
hãi,khoái!

Đăng nhận xét