ngập ngừng cõi nhớ

chợt tỉnh
tâm linh buổi sáng
kiếp nhiễu nhương
mịt mù khói sương
thuyền thương bến
buổi hoàng hôn vằng vặc
rét chưa qua
mây lặng bóng u hoài
gió lệ
phương trời nào mường tượng
mùa hạ vui mây tím bằng lăng
xuân sang
thu trời rẽ tóc
mùa trăng lên mây nước rộn ràng
nghẹn lòng
bờ môi mềm như lụa
rượu chẳng say
buồn lại gọi tên

mộng vàng
vần thơ nâng tà áo
vương nỗi niềm chú chuồn chuồn tơ
sánh vai
lệ nào cài mái tóc
vỗ rát bờ môi đêm ngây thơ
thong thả
rừng thu thay áo
từng đàn chim sải cánh chân trời
cõi nhớ
đam mê mùa xào xạc
vần thơ khao khát đến ham thèm
giấc phủ
tan vào đêm hoang dã
núi chơi vơi sông xoáy giữa cuộc đời
được mất nào hay người có cả
gieo mộng xuân thì
trăng quyết ra đi
bồi lở
cung trời đêm thương nhớ...
gió địa đàng

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thuyền thương bến
buổi hoàng hôn vằng vặc
rét chưa qua
mây lặng bóng u hoài,thích!

Nặc danh nói...

xuân sang
thu trời rẽ tóc
mùa trăng lên mây nước rộn ràng,khoái!

Nặc danh nói...

nghẹn lòng
bờ môi mềm như lụa
rượu chẳng say
buồn lại gọi tên,hãi,thích!

Nặc danh nói...

sánh vai
lệ nào cài mái tóc
vỗ rát bờ môi đêm ngây thơ,hợi,khoái!

Nặc danh nói...

cõi nhớ
đam mê mùa xào xạc
vần thơ khao khát đến ham thèm,choáng,nghiện!

Đăng nhận xét