rượu chìm giọt thơ

chiều nhớ
ngọn gió chợt đi về
hạt bụi
hương ru mộng ảo
giữa chốn hư vô nắng thẫn thờ
thay áo
giọt sương leo ngọn cỏ
chuồn chuồn kim thả bóng ngây thơ
mây tím
hoàng hôn một dải
mặt trời nghiêng
con sóng vỗ bờ
chiều trôi
con tim
có gì xa vời vợi
thuở yêu người bồi hồi nghĩ suy rơi
hương tóc
vắt ngang trời hoang dại
tóc bay
theo gió tháng ngày

đôi bờ
ánh trăng vòng tay phủ
thuyền nhẹ trôi bên cánh hoa hồng
mảnh hồn nhỏ thênh thênh tìm tội lỗi
mọi ước  thầm chìm trong kiếp chiêm bao
rong ruổi
những chén thơ hoài niệm
giọt nào rơi giọt nào đọng trong đời
trầm ngâm phố vắng thu lơ đãng
nghe gió buồn tênh ru khúc thơ
ngập ngừng
gieo vần thơ lên cỏ
gió hồi sinh
buổi chiều nắng giật mình
sợ hãi
dưới ánh trăng bàng bạc
rượu mênh mang
từng giọt thơ chìm

   




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hương tóc
vắt ngang trời hoang dại
tóc bay
theo gió tháng ngày,thích!

Nặc danh nói...

mảnh hồn nhỏ thênh thênh tìm tội lỗi
mọi ước thầm chìm trong kiếp chiêm bao
,yêu!

Nặc danh nói...

trầm ngâm phố vắng thu lơ đãng
nghe gió buồn tênh ru khúc thơ,mê!

Đăng nhận xét