một đời rải mộng

lang thang trong kiếp
tha thiết nụ cười
tuổi mộng hai mươi
giấc mơ bỏ lại

một mình miên mải
mưa nắng phôi phai
gió luồn phố núi
hồn ai vươn dài

chắt chiu giọt lệ
gói trọn tuổi thơ
nuột nà suy nghĩ
một vùng hoang sơ

bao giờ trăng chín
yêu thương được mùa
xuân hồng hoa nở
môi mềm như thơ

yêu thương ngàn dặm
gặt hái tình khờ
nong tằm tơ thắm
đẹp truyện cổ xưa

giấc mơ lụn bại
thuyền dong sông dài
bao giò gió cạn
khói bay rượu cay

một đời rải mộng
lạnh lùng mùa đông

   




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chắt chiu giọt lệ
gói trọn tuổi thơ
nuột nà suy nghĩ
một vùng hoang sơ,thích!

Nặc danh nói...

bao giờ trăng chín
yêu thương được mùa
xuân hồng hoa nở
môi mềm như thơ,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

yêu thương ngàn dặm
gặt hái tình khờ
nong tằm tơ thắm
đẹp truyện cổ xưa,thích!

Nặc danh nói...

giấc mơ lụn bại
thuyền dong sông dài
bao giò gió cạn
khói bay rượu cay,ghét!

Đăng nhận xét