giọt nắng trong đêm

đất mơ
trăng thề ôm bóng nước
thiên hà gieo hạt
sáng ngời nghĩa ân
sắc cầm
duyên nợ sầu bến nước
vạt đất xanh
duyên dáng trổ hoa
cho dù cách trở bất ngờ
cỏ cây ngào ngạt hương đời ngất ngây
diễm mộng
cánh đồng thu vàng rộm
hẹn lòng thầm kín miền nước trong
hồn nghiêng
mái quê hương nồng ấm
hương cau ngan ngát xót thương tằm

tung cánh én
thăng hoa thế kỷ
ngàn trùng xa điệp khúc giao hoan
bình minh sáng
dạt dào đời nghiệt ngã
lạnh lùng trả giá tình phôi pha
sương mù
khô cứng bàn tay lạnh
cung đàn xưa
phối cuộc sống thơm nồng
tình thơ mãi
là vầng trăng vô giá
ríu rít tung bay
biển trời mênh mông
đêm xuống
tôi muốn là giọt nắng

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tung cánh én
thăng hoa thế kỷ
ngàn trùng xa điệp khúc giao hoan,thích!

Nặc danh nói...

hồn nghiêng
mái quê hương nồng ấm
hương cau ngan ngát xót thương tằm,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

tung cánh én
thăng hoa thế kỷ
ngàn trùng xa điệp khúc giao hoan,hãi,thích!

Đăng nhận xét