..nắng cháy hồn

mây giăng
nụ hôn nào gìn giữ
đẹp tựa bài thơ sóng sánh trăng
chiều gọi
gió cay cơn cuồng lộng
thành phố xa hiu hắt mùa đông
tuyết phủ 
mênh mông đời trống vắng
hương tình xuân hun hút đường về
cất giữ nụ hôn tràn ngập đam mê
ôm xuân sắc tóc xanh huyền thoại
mòn mỏi
vỡ làm đôi qúa khứ
cho trăng về biển tận xa xôi
mộng ưu ái
cà phê hương đồng nội
ngạt ngào nỗi đắng
trống vắng đêm về

bến nước
đầu năm tia nắng quét
suối đời chảy mãi yêu thương
vòng quanh nỗi nhớ đêm lận đận
một chút bâng khuâng gió giật mình
hoa bướm
tình xuân hồn trong mộng
trăng khuyết gầy
người buồn rét gió đông
cái lạnh vô duyên lưu chồng chất
ôm trọn tình đời nắng mưa giông
chim hót
hong đôi tim lạnh
con thuyền lộng gió chân trời xanh
bỏ ngỏ
thời gian tung cánh vút
viễn xứ tàn thu nắng cháy hồn

   



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cất giữ nụ hôn tràn ngập đam mê
ôm xuân sắc tóc xanh huyền thoại,khoái,thích!

Nặc danh nói...

vòng quanh nỗi nhớ đêm lận đận
một chút bâng khuâng gió giật mình,hãi!

Nặc danh nói...

bỏ ngỏ
thời gian tung cánh vút
viễn xứ tàn thu nắng cháy hồn,hãi,thích!

Đăng nhận xét