đêm hồn về đâu

phương trời vô định
phiêu du ngàn mây
một đời sợ hãi
phiền muộn bàn tay

suy tư sót lại
cung vận điêu linh
hằn sâu ký ức
chia lìa ải quan

cưu mang tiền kiếp
úa vàng chân mây
một ngày lệ đổ
gọi thầm đắng cay

hồn thơ đồng điệu
dấu ấn thiên đàng
hành tinh hoang dã
giấc mơ vội vàng

chim bay biền biệt
trở về gió mưa
lời thề câu chữ
hẹn hò ý thơ

cuối đời ngồi lại
hóa giải cơn sầu
dung nhan hạnh ngộ
mây tàn đời sau

lá khô dòng cạn
đêm hồn về đâu

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một ngày lệ đổ
gọi thầm đắng cay
thích!

Nặc danh nói...

hành tinh hoang dã
giấc mơ vội vàng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chim bay biền biệt
trở về gió mưa
lời thề câu chữ
hẹn hò ý thơ,mê!

Đăng nhận xét