ai khơi

tôi với anh nửa bạn nửa yêu
nửa màu trắng nửa chiều vụng dại
ngày đêm
nửa ngắn nửa dài
nửa thao thức tìm bờ môi quá khứ
bẻ câu thơ
chèo chống bến bờ
rồi chợt thấy như tim mình ngụt lửa
dâng tặng
tơ lòng nhăn nhúm
văng vẳng giọt thời gian
hình bóng ai vẫn cứ ngập tràn
trong niềm nhớ miên man mơ mộng
hoài niệm
mùa thu bồi hồi nhớ một thời ân ái
tay đan lưu luyến hình hài
nhìn năm tháng kéo dài đi vô tận

tiễn em
chông chênh đời bước
say miền kỷ niệm
nghe năm tháng chảy dài dòng sông ký ức
tuổi năm mươi
mộ người mệt mỏi
điểm trống hoang tàn
vẫn thấy đời bạc như vôi trong hiện tại
nuôi buồn
cơn mê vấp ngã
ngày tháng gục bờ môi
bước phiêu bồng phủ đầy con tim nhỏ
lãng đãng thu bay
buổi chiều huyền thoại
giấc mơ màng
tim tắt
lửa ai khơi

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

bẻ câu thơ
chèo chống bến bờ
rồi chợt thấy như tim mình ngụt lửa,thích!

Nặc danh nói...

văng vẳng giọt thời gian
hình bóng ai vẫn cứ ngập tràn
trong niềm nhớ miên man mơ mộng.tuyệt ,khoái,thích!

Nặc danh nói...

tiễn em
chông chênh đời bước
say miền kỷ niệm
nghe năm tháng chảy dài dòng sông ký ức,thích!

Nặc danh nói...

tuổi năm mươi
mộ người mệt mỏi
điểm trống hoang tàn
vẫn thấy đời bạc như vôi trong hiện tại,phê!

Nặc danh nói...

nuôi buồn
cơn mê vấp ngã
ngày tháng gục bờ môi
bước phiêu bồng phủ đầy con tim nhỏ,lạ thích!

Đăng nhận xét