âm sắc học trò

sáng
thanh thoát hướng dương mùa hạ
buổi mình minh như thức chào cờ
đức tin
mặt trời lên thức dậy khoe tươi
ngàn tia nắng bừng như sao nở
rạng rỡ
cánh hoa vàng trước gió
lộc hướng dương mang âm sắc học trò
mến tặng
vùng nghĩ suy trồi dậy
thao thức đêm ngày nắng hạ nở trên tay
thuở học trò
xốn xang nguồn hạng phúc
nắng hồng soi sưởi ấm đóa hướng dương
hướng về nhau
hy vọng bước chung đường
tình thanh khiết phúc lộc ân mùa hạ

hồn gió
cả bầu trời khao khát
vạch không gian những vệt đứt cuộc đời
tháng đông
mưa về ngang qua ngõ
dòng lệ ứa tràn trong mắt sâu
băng tuyết
kiếp người vui nông cạn
cõi lòng đông chốn vào bãi thế gian
sẻ chia
khơi bao điều ngang trái
lũng đoạn thời gian lệ ứa tràn
chuyện tình dở
long đong thời cuộc
gìn giữ hồn thơ sợ gió mưa
phiêu lãng
chân trời góc bể
hai tay vung giỡ cuộc tình thừa

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

đức tin
mặt trời lên thức dậy khoe tươi
ngàn tia nắng bừng như sao nở,thích!

Nặc danh nói...

mến tặng
vùng nghĩ suy trồi dậy
thao thức đêm ngày nắng hạ nở trên tay,tuyệt.mê!

Nặc danh nói...

hướng về nhau
hy vọng bước chung đường
tình thanh khiết phúc lộc ân mùa hạ
,thích!

Nặc danh nói...

hồn gió
cả bầu trời khao khát
vạch không gian những vệt đứt cuộc đời,tuyệt ,mê!

Nặc danh nói...

tháng đông
mưa về ngang qua ngõ
dòng lệ ứa tràn trong mắt sâu,khiếp,sợ!

Nặc danh nói...

chuyện tình dở
long đong thời cuộc
gìn giữ hồn thơ sợ gió mưa,hãi,thích!

Đăng nhận xét