ra đồng

buồn
ngồi ôm mộng
cồn cào nhớ trăng
thơ vắng
ngông nghênh cô hồn
gió nhảy
mặt trời quay quắt bóng thu đông
em không ra phố
bàn tay tím chờ nắng thưa
chiều về
lê thê lạc loài
nỗi nhớ
thanh bần trốn vào mùa thu
bóng hình cũ thoảng thơ tình tự
phía trước
không có em con đường vắng
quá khứ rụng ta trơ trọi cành không

mây bay
thấy đời tội lỗi
phù dung kiếp người xanh ngắt mộng du
lối cũ
hoa mơ trang giấy lạ
nước rơi từng giọt trăng nở hoa
người xưa
mắt huyền môi xinh thắm
rong rêu được tuổi đợi chờ
tim người yếu tháng năm ngây dại
rộn rã tiếng cười sợi nhớ yêu thương
được mùa
trăng treo trước cửa
khoai bùi lúa nặng trĩu bông
nghe xôn xao nắng mưa tình nghĩa
lúa đâm đòng hoa cũng trổ bông
ra đồng
giữa ngọ
mùa đông


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều về
lê thê lạc loài
nỗi nhớ,thích!

Nặc danh nói...

phía trước
không có em con đường vắng
quá khứ rụng ta trơ trọi cành không,hãi,mê!

Nặc danh nói...

rong rêu được tuổi đợi chờ
tim người yếu tháng năm ngây dại,lạ ,thích!

Đăng nhận xét