lưng chừng con dốc

cõi nhớ
thăm thẳm giấc mơ
chẳng biết bao giờ trái tim hồng lại
thả buồm
trang thơ hư ảo
mảnh hồn cũ trôi đi tìm tội lỗi
ấm cúng
hình hài không lai lịch
hư không chở áng thơ tình trôi xa
định mệnh
trầm ngâm mưa nắng
vẽ giữa không trung suối tóc dài
mây xám
thu vàng êm dịu
rừng hoang mở cửa hồn nhiên
đón nhạc
máu chảy qua tim một dòng sông lặng lẽ
đón nàng tiên
chập chờn áng thơ

quên đi
ngày tận thế
em là giọt nắng diệu kỳ
gió trong veo
thuyền chở đầy mơ mộng
chim hót rộn vang kỷ niệm bay
không lời
nắng nấp bên rèm cửa
hạt bụi loanh quanh tìm bóng tối
thơ chẳng có lời
tim người nổi trôi
bến sông mơ
quanh co
lưng chừng con dốc
ngập ngừng cơn sóng yêu
thơ vỡ chiều
sương khói
giọt yêu thương mây phủ
nụ cười thiên đàng
gió mùa thu





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

định mệnh
trầm ngâm mưa nắng
vẽ giữa không trung suối tóc dài,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

gió trong veo
thuyền chở đầy mơ mộng
chim hót rộn vang kỷ niệm bay,thích!

Nặc danh nói...

không lời
nắng nấp bên rèm cửa
hạt bụi loanh quanh tìm bóng rối,mê!

Nặc danh nói...

bến sông mơ
quanh co
lưng chừng con dốc
ngập ngừng cơn sóng yêu
thơ vỡ chiều,hãi,nghiện!

Đăng nhận xét