vết son

vắt sầu
nhịp thở dưới hoa
đêm thân ái hương trầm khoe nốt nhạc
tuổi hai mười
xa xôi giăng gió
yêu đương thích chuyện tình cờ
khi vắng bóng thích một mình than thở
trăng vỡ
tim lòng nhỏ bé
điệu ái ân rạo rực cánh hoa tươi
vui bát ngát mạch đời trong rất nhẹ
cầu treo
lòng xuân nối nhịp
khúc sông thon
trong sắc lá giấc mơ ngàn óng mượt
thuyền mộng
lênh đênh sóng
tiếng thơ vào xứ lạ
hoa cười

trở lại
mây bay từ thuở cô đơn
những bông hoa nửa linh hồn giấu mặt
thừa thãi
cỏ nghiêng vai áo
nắng tìm mùi hương dã thảo bay về
chập chờn cánh bướm đam mê
tảng đá nhám màu rêu xanh mộng ảo
tìm quá khứ
ngón tay gieo vần
mùa hạ thơm ướp say hình bóng
em ngủ
thơ về báo mộng
trên môi em mái tóc hoài xuân
biển xanh
trùng dương nào cuộn sóng
vành cũ
vết yêu tình cờ
phấn son






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cầu treo
lòng xuân nối nhịp
khúc sông thon
trong sắc lá giấc mơ ngàn óng mượt,thích!

Nặc danh nói...

mây bay từ thuở cô đơn
những bông hoa nửa linh hồn giấu mặt,thích!

Nặc danh nói...

chập chờn cánh bướm đam mê
tảng đá nhám màu rêu xanh mộng ảo,lạ,thích!

Đăng nhận xét