tình si mắt

hoài niệm
giận hờn dĩ vãng
trăng nước vô tình xô sóng đi
vọng thanh
nghe rõ hồn cô tịch
tuổi thanh xuân mang bóng ngả trên đồi
chiều tím
thả trôi dòng mây ngược
trông thời gian đếm sóng nước hao gầy
kết duyên
nhớ người vừa năm ngoái
vàng thưa nhạt nắng mộng tàn canh
suy nghĩ
thương hình hài vũ trụ
gió âm ba lành lạnh sóng cô hồn
người vẫn như con thuyền không sóng
chào lộng nghiêng
lòng nét nhạc xanh
vô tình
bài ca mùa thu lệ

đi tìm
gió đâu còn hương vị
buông chìm tâm sự nửa đêm say
nụ cười
vẽ nét môi tiền kiếp
sao rụng bay vào dạ tóc hương
bâng khuâng
ngày mai bừng hương cỏ
thu nào say người ngủ dưới hoa
sóng biển
thâm nghiêm bao khóe mắt
sương đầm vạt áo lệ mỏng manh
kể chuyện
xuân phơi hè gặt nắng
chiều đưa nét nhạc lượn trong lành
một ngày hai buổi tình si mắt
tóc quện mây quàng
tơ nhện say
say nắng
mùi hương nhòa mộng
rừng thơm núi cũng thẫn thờ
buổi chiều sa
gót thuyền quyên
mây chuyển
nắng tươi


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đi tìm
gió đâu còn hương vị
buông chìm tâm sự nửa đêm say
,thích!

Nặc danh nói...

sóng biển
thâm nghiêm bao khóe mắt
sương đầm vạt áo lệ mỏng manh,thích!

Nặc danh nói...

một ngày hai buổi tình si mắt
tóc quện mây quàng
tơ nhện say,hãi!

Đăng nhận xét