hồn nơi quá khứ

ngày cô lẻ
giấc mơ chưa kịp yêu
tình đơn phương nhung nhớ đêm trường
ngày tận thế cho nỗi buồn lữ thứ
trong trẻo
kinh thành lãng mạn
thả con tim thơ mộng trời Âu
linh hồn sẽ về chơi quá khứ
nỗi buồn
xao xác trưa hè
thả bóng xuống dòng sông trầm mặc
chắp cánh
uyên ương hồ điệp
thả hồn ru khúc nhạc ngàn xưa

hành trang
vào rừng dựa bóng
đem câu thơ chẻ đôi
chia mỗi người một nửa
viễn tượng
khổ đau tình hạnh phúc
kết trói duyên tình
trời về sáng trăng treo nửa mảnh
vũng đọng thời gian
hành trang chỉ là những vùng sáng tối
tranh lụa
thắm duyên đào
gió hoàn vũ thanh tao hồn tuổi trẻ
năm tháng
ngưỡng vọng giấc mơ

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

kinh thành lãng mạn
thả con tim thơ mộng trời Âu
linh hồn sẽ về chơi quá khứ,thích!

Nặc danh nói...

nỗi buồn
xao xác trưa hè
thả bóng xuống dòng sông trầm mặc,khoái!

Nặc danh nói...

vũng đọng thời gian
hành trang chỉ là những vùng sáng tối,thích!

Đăng nhận xét