đêm tràn rượu quê

lang thang nghĩa địa
đảo chìm vần thơ
một thời bão tố
vương hồn ngu ngơ

giấc mơ lỡ dở
trùng lai hẹn kỳ
trần gian cỏ úa
rượu ngọt vần thơ

sông sâu nước đọng
người ở hai lòng
phong ba mộng ngã
trăng tròn mắt sa

cháy rừng hoa cỏ
cạn con sông thề
tao đàn nhóm họp
mùa vui bộn bề

ngày ra gỡ nắng
đêm tràn rượu quê
ái ân mộng nguyệt
linh hồn hả hê

giấc đời gió thổi
mây bay thượng nguồn

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một thời bão tố
vương hồn ngu ngơ,thích!

Nặc danh nói...

phong ba mộng ngã
trăng tròn mắt sa,mê!

Nặc danh nói...

ngày ra gỡ nắng
đêm tràn rượu quê
ái ân mộng nguyệt
linh hồn hả hê
,khoái!

Đăng nhận xét