đứt cỏ uyên ương

rải sầu lên lá
màu trắng sông trôi
vạn thấu luân hồi
dòng đời gió thổi

nâng niu mộ lá
chim xanh đài xơ
thăng trầm giọt lệ
gầy còm ước mơ

nghe hồn tình phụ
hấp hối nắng đồng
đứt cỏ uyên ương
tương tư lệ nhỏ

cửa sầu phân liệt
trăng khuyết lại đầy
giác quan trên tay
hồn đi đây đó

con tàu say sóng
ngả nghiêng ưu phiền
một cõi viễn miên
vòng quanh khát vọng

rượu ngon mờ mắt
đài các nghê thường
say đi em nhé
điệu kèn tang thương

hoa tươi úp mặt
trời xanh da người



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thâm trầm giọt lệ
gầy còm ước mơ
,thích!

Nặc danh nói...

đứt cỏ uyên ương
tương tư lệ nhỏ,mê!

Nặc danh nói...

con tàu say sóng
ngả nghiêng ưu phiền
một cõi viễn miên
vòng quanh khát vọng
,khoái!

Đăng nhận xét