đắm đuối vỗ về

rượu cũ
mộng rải đường vàng
câu thơ dập nát nỗi niềm tơ vương
sóng lòng
vỗ rát bờ môi
nuôi tâm tưởng lớn bài thơ dịu hiền
ngày về
phố vắng mỗi mình
muối tan vào biển trăng đằm bóng đêm
khoảng cách
xuyên như một mũi tên
cuộc tình thơ thoảng bàng hoàng tỉnh say
cơn mộng
như bướm lạc loài
mùa hoang ảo giác cơn say ngập hồn
hồng vương
giấc mộng thiên đường
một lần gặp khách thuyền quyên giữa đời

tấc vàng
tóc mềm buộc duyên
say sưa men tình ái
ngọn sóng vươn dài cõi thiên thai
một lần mưa hắt bỏ quên cuộc đời
em
mùa thu mây ảo
xanh da trời
dắt tay nhau vào vùng tội lỗi
rạo rực đê mê lời thề chăn gối
đêm xa xôi
mát lòng
ánh mắt xanh vời vợi buổi bình minh
hoang đảo
vàng lên tiếng
gió thoảng mây bay dệt mộng đời
bao yêu thương đắm đuối trên môi
từng  giây phút rung chuông mộng mị
lóng lánh ước mơ
trong lành ngọn nắng
gió thần kinh




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồng vương
giấc mộng thiên đường
một lần gặp khách thuyền quyên giữa đời
,thích!

Nặc danh nói...

em
mùa thu mây ảo
xanh da trời
dắt tay nhau vào vùng tội lỗi,lạ,thích!

Nặc danh nói...

bao yêu thương đắm đuối trên môi
từng giây phút rung chuông mộng mị
hãi,gợi!

Đăng nhận xét