bài ca trần thế

tiêu dao
bông hồng xinh xắn
nâng niu từng cánh nhỏ mong manh
như sông cũ quặn mình trong bồi lở
ngọn thiên hà
những cánh chim báo bão
huyền thoại xác xơ một mùa mưa
ôm ấp thế gian buồn thế kỷ
hanh hao trăng
mặt trời vỡ
từng hạt bụi li ti mộng mị
bóng thời gian
miền quá khứ niềm đau trỗi dậy
thế gian người
những bong bóng cuộc đời loang lổ
trôi dạt bến bờ vô thức
chìm thơ

giọt nắng
thương yêu nào biển cạn
lời thơ mỏi cánh sóng thần kinh
nôi ý thức chìm sâu vào quá khứ
tơ hồng
mênh mang mộng ước
cuộc hồi sinh hạnh phúc nảy chồi
tay nắm chặt lời ca thánh thiện
vũ trụ nở hoa
giấc ta bà chìm nổi
vô tư đôi mắt
thuyền trôi ngược dòng
thổn thức ánh bình minh niềm nở
hoa mộng
vần thơ như muốn kể
trăng vụn vỡ bờ vai
nước mắt
bài ca trần thế



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hanh hao trăng
mặt trời vỡ
từng hạt bụi li ti mộng mị,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

thế gian người
những bong bóng cuộc đời loang lổ
trôi dạt bến bờ vô thức
chìm thơ,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

nôi ý thức chìm sâu vào quá khứ,thích!

Nặc danh nói...

vũ trụ nở hoa
giấc ta bà chìm nổi
vô tư đôi mắt
thuyền trôi ngược dòng
thổn thức ánh bình minh niềm nở,hãi,nghiện!

Nặc danh nói...

hoa mộng
vần thơ như muốn kể
trăng vụn vỡ bờ vai
nước mắt
bài ca trần thế
,khoái!

Đăng nhận xét