yêu từ tiền kiếp

tiền kiếp
tôi yêu nàng tự tâm linh
tôi yêu nàng từ giấc mơ
trên cánh đồng vàng mới gặt
những con sóng
tựa vần thơ mới lớn
rất dịu dàng và cũng rất hiên ngang
lũy tre làng
trời phú xuân sang
nghe chim hót
mặt trời bừng nắng lạ
áo trắng
tuổi lên hương
giấc mơ thường ngập bến
bình minh trong trắng dạ thơm hồn

cỏ bùa mê
giơ tay hái
đem về buộc trái tim non dại
trăng che bóng lá
rộn rã tiếng cười
sợi nhớ thương cánh đồng ngập mặn
nắng mưa tình nghĩa
lúa nặng trĩu bông
giếng khơi đầu đình thề non lấp bể
dấu cũ
bến nào mong đợi
ải quan san hoàng hôn bóng hoang tàn
giấc lạnh
viếng thăm
xác mộng đêm dài
tàn trang sách sống trong thao thức
buổi chiều hoa
ngẩn ngơ tiếc ngày xưa cũ nhạt
gió cạn
mây thần kinh

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

áo trắng
tuổi lên hương
giấc mơ thường ngập bến
bình minh trong trắng dạ thơm hồn,thích,mê!

Nặc danh nói...

cỏ bùa mê
giơ tay hái
đem về buộc trái tim non dại,khoái!

Nặc danh nói...

buổi chiều hoa
ngẩn ngơ tiếc ngày xưa cũ nhạt
gió cạn
mây thần kinh,điên!

Đăng nhận xét