lúa ngô mộng mị

lá rơi
đường tơ lạnh
niềm tin nhân thế đang rối bời
chiều ngọn mác
chân trời tím ngắt
nét buồn khao khát chờ trăng lên
len lỏi
trái tim hòa mộng mị
mạch nước ngầm trong buổi phân ly
đôi mắt thơ ngây mùa xuân tình tự
cỏ thơm dầy cánh chim tương lai
miên mải
nhạc tình say sưa nắng
tình yêu lập thể bốn phương trời
ngày ra sợ hãi đêm phiền lụy
mưa gió neo thuyền
đêm trắng tay
muôn kiếp
trên đỉnh sầu lưu luyến
nước mắt tràn đời gọi tên nhau

thuở khoai sắn
lúa ngô còn mộng mị
con tàu xuân tỏa bóng mây hường
xếp vào trăm năm hồn kỷ niệm
xa bước hoàng tàn nắng hoàng hôn
giấc mơ
chơi vơi đầu núi
dòng sông mượt sóng đầy vơi
tóc xanh thu gọi mùa xuân tới
trái tim cổ tích mến yêu đời
rèm buông
lấy chồng thi sĩ
thanh bần dịu ngọt nhựa bàn tay
chiều về rợt nắng buồn thế kỷ
huyễn hoặc thiên di lừa lọc thiên hà
cung hứng
khúc vàng gieo đá
nắng nhu mì








3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày ra sợ hãi đêm phiền lụy
mưa gió neo thuyền
đêm trắng tay,thích!

Nặc danh nói...

tóc xanh thu gọi mùa xuân tới
trái tim cổ tích mến yêu đời,thích!

Nặc danh nói...

chiều về rợt nắng buồn thế kỷ
huyễn hoặc thiên di lừa lọc thiên hà,khoái!

Đăng nhận xét