khúc trần chạm nhau

buồn đau thế kỷ
dệt mộng vui đùa
hạ nồng giọt nắng
lung linh đời mưa

giơ tay vẫy gió
tâm linh dư thừa
bốn mùa nghèo túng
tình người buổi trưa

đời dư tù túng
niềm vui khát khao
nụ cười dấu vết
khúc trần chạm nhau

chia đôi nỗi nhớ
giọt lệ mồ hoang
cầu kinh ngủ gật
chập chờn thiên đàng

sáng ra tay mải
ngược xuôi sóng đời
chiều về trễ nải
nỗi sầu trĩu vai

sơn hà tan tác
mẹ chồng nàng dâu

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạ nồng giọt nắng
lung linh đời mưa,thích!

Nặc danh nói...

tâm linh dư thừa
bốn mùa nghèo túng
tình người buổi trưa,mê!

Nặc danh nói...


đời dư tù túng
niềm vui khát khao
nụ cười dấu vết
khúc trần chạm nhau,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

chia đôi nỗi nhớ
giọt lệ mồ hoang
cầu kinh ngủ gật
chập chờn thiên đàng,khoái,thích!

Đăng nhận xét