hoang mang hoa rải

ngai vàng ọp ẹp
lang thang kiếp dài
mùa đông sợ sãi
nắng nào vươn vai

sáng ra nghiêng ngả
oằn oại mây bay
lênh đênh xác thịt
đêm về rượu say

phù dung ngập bến
hoang đường giấc mơ
thuyền quyên hứa hẹn
ai vui đêm chờ

loãng đời gió hẹn
tình trong ngục tù
dằng dặc nỗi nhớ
mây phủ vần thơ

mai ngày lá úa
lệch trán trông chờ
chén sầu dâng tặng
lọt gió phên thưa

buồng đơn chăn chiếu
gói tròn cơn mưa
nghĩ suy vần điệu
nhịp đời đung đưa

hoang mang hoa rải
ngập trắng vô thường

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

sáng ra nghiêng ngả
oằn oại mây bay
lênh đênh xác thịt
đêm về rượu say
.thích!

Nặc danh nói...

loãng đời gió hẹn
tình trong ngục tù
dằng dặc nỗi nhớ
mây phủ vần thơ
,yêu!

Nặc danh nói...

mai ngày lá úa
lệch trán trông chờ
chén sầu dâng tặng
lọt gió phên thưa,thích!

Nặc danh nói...

hoang mang hoa rải
ngập trắng vô thường,tuyệt!

Đăng nhận xét