khều trăng

nẻo thu
xào xạc ngõ hồn
ai đứng bên cây đời lặng lẽ
trăng không tươi
chim sải cánh bay
đời bước vào cơn mưa lầy lội
mùa thu
yếu dần hơi thở
loãng mặt trời
người dắt tay nhau vào bóng tối
dấu yêu
lòng chờ đợi
cơn bão lòng dội từ phía bình minh
ngày và tối nụ cười hồn nhiên và bí hiểm
ham thèm âu yếm
phiêu bạt trăm năm
ngày em đến cây thành thơ tất cả
cơn mưa ngập trắng giấc hồng

tỉnh say
kiếp tâm lận đận
yêu buổi lạc đường giữa khói sương
sông thương
thuyền không bến
đoạn đường đi giấc mộng đêm trường
chậm chờn
đêm vui gác lạnh
khều trăng vò rượu vuốt bàn tay
thơ rơi từng chữ màn sương trắng
đắp trăng sao kéo gối mây trời
nham nhở
bùa mê giấc mộng
đi sâu vào vùng biển lặng câm
vùng sáng
ngàn vì tinh tú
thả bước rong chơi nhạc thiên đường
gió hắt
mộng huyền miên mải
trắng không gian





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng không tươi
chim sải cánh bay
đời bước vào cơn mưa lầy lội
choáng,khoái!

Nặc danh nói...

mùa thu
yếu dần hơi thở
loãng mặt trời
người sắt tay nhau vào bóng tối,ngưỡng!

Nặc danh nói...

ham thèm âu yếm
phiêu bạt trăm năm
ngày em đến cây thành thơ tất cả
,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chậm chờn
đêm vui gác lạnh
khều trăng vò rượu vuốt bàn tay,hãi,thích!

Nặc danh nói...

gió hắt
mộng huyền miên mải
trắng không gian
,hãi,thích!

Đăng nhận xét