hồn nhập gió

sầu lạnh
sóng buồn dâng phảng phất
gió say trời động ứa sương mù
trăng choáng váng hoa tàn cánh nhụy
ngập hồn em bóng nguyệt tình si
lưu luyến
hồn nhập luồng gió
van lạy không gian xóa mê say
ai cắn lời thơ để trào máu
lạc khoái thảnh thơi khoan khoái phút giây
máu cuồng
tình thơm tho ngấn lệ
đêm không ngủ
đớn đau lời phụ rẫy
kỷ niệm
cắt đứt tiếng tơ lòng
giận hờn
như chuồn chuồn gẫy cánh


thời gian
mộng tình trăng còn khuyết
rừng hoang
mưa gió mịt mù
ngoài trời
giọt nắng xuân đang gọi
chín hương chờ đợi
yêu thương được mùa
lệ pha
men tình sưởi ấm
thăng trầm cổ tích gió lùa hồn hoang
ngày vũ trụ
đêm địa đàng mời gọi
giấc mơ thần kinh trăng sáng một mình
nghiêng nghiêng giọt nắng lạnh lùng hoa ngũ sắc
rưng rưng suối lệ trăng ngàn phương
loang lổ giấc mơ đời
bất diệt
gió tứ phương



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió say trời động ứa sương mù
trăng choáng váng hoa tàn cánh nhụy,tuyệt,yêu!

Nặc danh nói...

ai cắn lời thơ để trào máu
lạc khoái thảnh thơi khoan khoái phút giây,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

lệ pha
men tình sưởi ấm
thăng trầm cổ tích gió lùa hồn hoang,hay,thích!

Nặc danh nói...

giấc mơ thần kinh trăng sáng một mình,yêu!

Đăng nhận xét