thú vui lầm lạc

dấu cũ
chân mây quạnh quẽ
quan ải hoàng hôn nắng hoang tàn
thao thức tàn canh
cơn mưa cũ
tương tư điêu tàn bóng nhạn qua
tha thiết
chiều hoa phủ tím
lưu bút đôi dòng tiếc vần thơ
dâu bể trăm năm sầu một thuở
chao ơi kỷ niệm cũ đi về
xin đừng hỏi
non kia còn đứng
được hay còn
mòn mỏi chờ trông
xin đừng hỏi
ai treo trăng sáng
núi vẫn chơi vơi sông xoáy cuộc đời

yêu người
kiếp tận bình minh
như sông yêu nước thuyền thương bến
mây mỏng
hoàng hôn trong
những con sóng vỗ vàng mùa gặt
những con phố bằng lăng tím
tan ca buổi tắc đường
những thú vui lầm lạc
chim xuôi bến cũ
thủy triều lênh đênh
hoàng hôn tím con đò không bến hẹn
văng vẳng
con sông chảy giữa vô thường
gạn giếng cũ ai khơi trong đục
giấc muộn màng năm tháng người đi qua
gió cạn
nắng nhiễu nhương

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

xin đừng hỏi
ai treo trăng sáng
núi vẫn chơi vơi sông xoáy cuộc đời
,thích!

Nặc danh nói...

mây mỏng
hoàng hôn trong
những con sóng vỗ vàng mùa gặt,choáng,hay!

Nặc danh nói...

văng vẳng
con sông chảy giữa vô thường
gạn giếng cũ ai khơi trong đục,hãi,thích!

Đăng nhận xét