trôi hay dạt

phượng sa
hoa hồng trinh tiết
nhổ thuyền đi  quên mặc dòng sông
trôi về đông hay dạt về tây
mặc sóng vỗ giữa đời cuồng bạo
kiêu bạc
dung nhan không sắc
men đã ngấm nắng tắt trên tay
chuyện hồ ly ban ngày trống trải
thất vọng
cả một hồ nước mắt
rượu ngon đâu có bạn hiền
sống mà như đầu thai nhầm thế kỷ
ngưỡng vọng
dàng yêu kiều lưu luyến
cho tình yêu như mạch nước ngầm

cánh chim
bay lạc đường không mỏi
trời sao cao thấp tràn đầy
vùng bão tố gió nào ngần ngại
không gian
hoang vắng
vũng đời ngập mặn
gió lênh đênh
người gào thét nỗi đau tuyệt mệnh
sương ủ mây mù
men đã ngấm người còn chờ nắng tắt
vũ trụ huyền vi
hạt bụi hiu hắt
thuyền xin ghé bến hoang sơ
hờn dỗi
nhọc nhằn sợi tóc
mây lang thang kêu gọi tình người
thêu gối
nước mắt đêm than thở
mộng thiên đường sao lại trắng trôi


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trôi về đông hay dạt về tây
mặc sóng vỗ giữa đời cuồng bạo,hãi,thích!

Nặc danh nói...

thất vọng
cả một hồ nước mắt
rượu ngon đâu có bạn hiền
sống mà như đầu thai nhầm thế kỷ
,hãi ,thích!

Nặc danh nói...

hờn dỗi
nhọc nhằn sợi tóc
mây lang thang kêu gọi tình người,lạ ,thích!

Đăng nhận xét