tóc thơm mùi mực

nhóm lửa
tàn canh hồn ngập sóng
vầng trăng đến từ giấc hỗn mang
ngập ngừng ảo tưởng sương soi mặt
vũ trụ si tình ong bướm bay
lòng khép
mười ngón tay cầu nguyện
ngập bóng trăng
mong manh vóc ngọc chìm
thời gian bốn phía làn khói trắng
hỡi hồn ơi chuyển kiếp về đâu
xanh xanh
làn mây che khung ảnh
ngưỡng vọng em nữ chúa bể sầu
chiêm bao động gót thuyền quyên gặt
môt phút lỡ làng đêm mỏng manh


trăng tàn
tóc ai mùi giấy mực
hóa thân vào nét chữ cuồng si
thuyền chao sóng những dòng chữ lạ
chải mượt đường tơ những diệu kỳ
hoang đường
chuyện ngày tàn trước mặt
mắt xanh em đến khi nào
giấy mực nào say nồng hương tóc
hoa xuân trinh bạch trắng làn mai
giấc mộng
xanh xao người hai ngả
canh gà xuôi rụng vạt tinh cầu
bừng lên sắc nắng ban mai đỏ
vụn vỡ tháng ngày mưa trắng ngâu
mạch vỡ
sóng đời xô lở

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngập ngừng ảo tưởng sương soi mặt
vũ trụ si tình ong bướm bay
,thích!

Nặc danh nói...

xanh xanh
làn mây che khung ảnh
ngưỡng vọng em nữ chúa bể sầu,choáng,.thích!

Nặc danh nói...

canh gà xuôi rụng vạt tinh cầu
bừng lên sắc nắng ban mai đỏ
vụn vỡ tháng ngày mưa trắng ngâu,khoái thích!

Đăng nhận xét