mỏng manh hoa nở

cô đơn nước mắt
giận mảnh trăng hờ
run tay ướp lạnh
đêm sầu nở hoa

lùa mây lên núi
biển rộng hồn xa
tiếng khuya nức nở
khói sương ta bà

bàn chân ướp lạnh
hoài vọng tiếng gà
lẳng lặng liên tưởng
đêm trời mộ hoa

dung nhan rát mặt
xuân thu nhu mì
hoài nghi dòng lệ
thơm lòng sông quê

say cơn sóng mộng
gái thương đến thì
xót xa loài cỏ
mùa xuân thiên đi

hoài mộng còn đó
nắng đời tỏa hương
bông hồng tươi thắm 
mây ngàn viễn phương



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cô đơn nước mắt
giận mảnh trăng hờ,thích!

Nặc danh nói...

lùa mây lên núi
biển rộng hồn xa
tiếng khuya nức nở
khói sương ta bà,mê!

Nặc danh nói...


dung nhan rát mặt
xuân thu nhu mì
hoài nghi dòng lệ
thơm lòng sông quê,khoái!

Đăng nhận xét