chim dĩ vãng

đêm im lặng
rùng mình nín thở
con đường sương bừng nở ánh muôn hồng
mê muội làn hương quý
chưa biết sẽ về đâu
điên rồ
để mặc lòng tê tái
hơi thở ấm mở lối thiên cung
xác thịt
đam mê mùa mưa bão
cửa chiều hiu hắt nắng xuân tà
trông trời xanh phượng in bóng hoa
trời hoa lá cỏ thơm đầu hạ
lõa thể
trăng khơi mặt nước
mười năm còn đọng vị tiêu dao
gặp hoa cũ hồng xinh đôi má
cười rung khuôn ngọc thắm ánh đào

dạ khúc
rạo rực lòng hoa nở
nói đi em từng mảnh chiêm bao
ôi bát ngát trái tim hồng thắm nhụy
để anh nghe hồn gió lạc mưa rào
xào xạc
xuân về trong suy nghĩ
đường tơ mộng mị bàn tay
gần nhau
nghe tiếng mùa thu động
trận gió năm nào chưa ngớt thôi
lãng tử
phút giây sầu mặc niệm
chim dĩ vãng ngổn ngang mây buồn
lòng thức
ánh bình minh trăn trở
rượt bóng hình
tuổi mượt thần linh
trăng sáng
ngọn suy nghĩ thức




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

dạ khúc
rạo rực lòng hoa nở
nói đi em từng mảnh chiêm bao,hãi,thích!

Nặc danh nói...

lòng thức
ánh bình minh trăn trở
rượt bóng hình
tuổi mượt thần linh,thích!

Đăng nhận xét