nghĩ suy nửa mảnh

gió thời gian
giết chết ngoài sân chiếc lá
kỷ niệm xanh
mưa nắng đi về
kéo kín hồn thơ thắp ngọn lửa khơi
chân trời cháy
bình minh người rạo rực
loang lổ
chút nắng vàng hoang dại
thân còn nặng nợ chí mang trai
nhẹ hồn núi nặng tình sông rực rỡ
nắng nhạt màu hoa lá loang bay
hoài bão
ngọn lửa hoang tàn nhạc điệu
vũ trụ cuồng quay trời chuyển mùa đông
hồi tố
người ra đi viễn tượng
mây lang thang theo suốt rặng chân trời

nghiêng mình
cúi ôm hồn sông núi
tình thơ tím giết những giấc mơ
thiên đường vẫy bóng ma đêm lạnh
nghĩa địa tâm linh hiện hữu loài người
mưa khóc
hồn bạc mái tóc
gợi nhớ suy tư sầu nhạt làn môi
sợ hãi
tương lai nửa mảnh
đêm thao thức sóng phủ lên đời
ngẩn ngơ
mưa buồn thương nhớ
ai sầu
lũng đoạn
vần thơ





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

kéo kín hồn thơ thắp ngọn lửa khơi
chân trời cháy
bình minh người rạo rực,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

hoài bão
ngọn lửa hoang tàn nhạc điệu,siêu thực,thích!

Nặc danh nói...

thiên đường vẫy bóng ma đêm lạnh
nghĩa địa tâm linh hiện hữu loài người,hãi,thích!

Nặc danh nói...

sợ hãi
tương lai nửa mảnh
đêm thao thức sóng phủ lên đời,thích!

Đăng nhận xét