phất phơ cánh bướm

chợ chiều
bài hát cuồng một thuở
xuân sang mà hoa chẳng tươi
trời mây xám  khuôn trăng u tối
trôi nổi
ném xa hồn người
đập cho nát chậu sành ngàn năm vụn
xây tổ ấm
dệt ước mơ
hòa điệu chiều nay lòng rạn vỡ
cánh buồm
góc màn sương kỷ niệm
tình lưu luyến bờ môi viễn xưa
phất phơ cánh bướm
hội hoa đăng
cặp má đào
ai gợi làn tuyết trắng

chân hứng
chết nửa vời
bữa tiệc phàm phu ai đáng mặt
men say ý
cỏ lay người
huyễn hoặc xốn xang ngàn đau xót
loang lổ mây
mưa từng cơn nắng
chếnh choáng đêm nay ta buộc nhau
mơ hồ
phiến trời lảo đảo
sóng mặt hồ
dịu nhẹ
màu trinh e lệ
tình xuân ai chở khoang đầy
thuyền nhỏ sông to nhành lá liễu
hồn khóa then trinh nhẹ làn mây
ngưỡng vọng
nửa đời tan tác
gió ngàn bay

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

men say ý
cỏ lay người
huyễn hoặc xốn xang ngàn đau xót,khoái!

Nặc danh nói...

loang lổ mây
mưa từng cơn nắng
chếnh choáng đêm nay ta buộc nhau,gợi!

Nặc danh nói...

dịu nhẹ
màu trinh e lệ
tình xuân ai chở khoang đầy
thuyền nhỏ sông to nhành lá liễu
hồn khóa then trinh nhẹ làn mây,thích!

Đăng nhận xét