lên từ bóng tối

hoa muộn
ngày tháng chảy dài
mùa xuân trôi lặng lẽ
ngã lòng
tâm cơ nóng bỏng
trồng hoa đức tin
mỹ thuật
trưng bày nở rộ vạn nghĩ suy nhu mì
gập ghềnh
nắng vàng xinh diễm lệ
đóa hoa si tình lung linh
vòng tay kết trái
nghĩa ân tình bừng nở
lắng đọng nhạt màu sỏi đá
hạt bụi chênh chao nắng chân trời
suy nghĩ trôi vào vùng biển lạnh
vũ trụ cười

dòng thác
đi lên từ bóng tối
rừng rực chân trời ánh bình minh
cứ chấp chới những nghĩ suy hủy diệt
thành kính
mùa yêu thương chờ đợi
ai mang vương miện mùa xuân
em là nữ hoàng của tình yêu trong trắng
truyền lửa
văn minh người tiến bộ
phút giao thừa tình tứ
mộng cuối năm
phút hoang sơ
ngập tràn tim rạo rực
nắng được mùa
lữ thứ
dắt người vào thiên cổ
mộ thời gian


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngã lòng
tâm cơ nóng bỏng
trồng hoa đức tin
mỹ thuật
trưng bày nở rộ vạn nghĩ suy ,thích!

Nặc danh nói...

vòng tay kết trái
nghĩa ân tình bừng nở
lắng đọng nhạt màu sỏi đá
hạt bụi chênh chao nắng chân trời,choáng,mê!

Nặc danh nói...

ai mang vương miện mùa xuân
em là nữ hoàng của tình yêu trong trắng,thích!

Nặc danh nói...

phút hoang sơ
ngập tràn tim rạo rực
nắng được mùa
lữ thứ,choáng ,mê!

Nặc danh nói...

dắt người vào thiên cổ
mộ thời gian,hãi!

Đăng nhận xét