sáng ra thăm phố

sáng ra thăm phố
bâng khuâng lòng chờ
chiều về ủ mộng
đêm nằm hong thơ

chim non cất tiếng
cát bụi ưu phiền
trời xanh cỏ biếc
xuân hồng xinh thêm

sáng ra rửa mặt
mặt trời tươi cười
chiều về lộc nhú
hoàng hôn lên ngôi

chênh chao nắng ngọt
mệt nhoài đam mê
giấc mơ sợ hãi
đường ai nấy về

ngày xưa bé bỏng
mẹ bồng trên tay
năm tháng chảy dài
đường đời ngắn lại

một trời thơ mộng
thăng hoa giọt sầu

 




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều về ủ mộng
đêm nằm hong thơ,yêu!

Nặc danh nói...

sáng ra rửa mặt
mặt trời tươi cười
chiều về lộc nhú
hoàng hôn lên ngôi,thích!

Đăng nhận xét