ngỡ ngàng viễn xứ

soi kiếp
giọt buồn năm tháng
mỏi mắt chờ trông một lần gặp mặt
tâm khảm
ngỡ ngàng đời viễn xứ
hai tâm hồn cách biệt ở hai nơi
tim đơn phương đốt cháy đôi môi
dòng suối lệ vẫn một đời lã chã
gió lạnh
nổi trôi tình hoa lá
đáy mắt rơi vời vợi ánh trăng trời
thu gầy
đốt thời gian bắng nắng ấm tình yêu
mỏi mắt trông kỷ niệm thời trai trẻ
nắng bóng dừa

hiu hắt
cô đơn tình năm tháng
người vẫn đến nhưng không muốn gặp
ngấn lệ tràn
nước mắt chan
bôn ba khắp nẻo tình duyên hồn lạnh
điêu tàn suy nghĩ
mộng mị nghĩ suy
hãy gói trọn khối tình nguyên thủy
nhè nhẹ
lệ can trường
vẫn dẫn dắt chút tình riêng ngụp lặn
năm tháng
dĩ vãng trôi về phía trước
tương lại bóng chạy giật lùi
cỏ hoa chen vai mùa than thở
ngưỡng vọng tình
trăng lại nằm im

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió lạnh
nổi trôi tình hoa lá
đáy mắt rơi vời vợi ánh trăng trời,thích!

Nặc danh nói...

thu gầy
đốt thời gian bắng nắng ấm tình yêu
mỏi mắt trông kỷ niệm thời trai trẻ,mến!

Nặc danh nói...

ngấn lệ tràn
nước mắt chan
bôn ba khắp nẻo tình duyên hồn lạnh.hãi,thích!

Nặc danh nói...

nhè nhẹ
lệ can trường
vẫn dẫn dắt chút tình riêng ngụp lặn,khoái!

Nặc danh nói...

năm tháng
dĩ vãng trôi về phía trước
tương lại bóng chạy giật lùi
cỏ hoa chen vai mùa than thở
mê!

Đăng nhận xét