gió ngọt bùi

hờn dỗi
ngập ngừng đêm mùa lạnh
tiếng khóc thêu lên gối
trăng gieo ánh mặt trời
tấm tức
hờn ghen lận đận
bao đời mưa ngọt gió bùi
tình chấp chới trăng sao ẩn hiện
con tàu say
còn đâu đêm vọng các
rượu ngon đâu chở đầy những hương hoa
chập chùng
non sông chếnh choáng
cõi đời ngả nghiêng
sóng vỗ
nẻo giang hồ vĩnh biệt
ghé bến nào xuôi bến nào đây

mặt trời vỡ
chợ chiều lê gót
thời gian như rượu say
thấm vào không gian bao mật ngọt
vòng tay chăm chút bến thiên đường
loãng
thu nguyệt chiều êm ả
phượng nở đêm ngọc rũ cánh bèo
cánh chim bay về ngày tận thế
rừng ngủ vùi
giáng bút cánh hoa
ngẩn ngơ
vẽ bầu trời thu rộng
ngập tinh cầu nguyên thủy cực khắc nhau
hoài tố
mộng xưa lay giấc dậy
bể giang sơn một dải khăn màu
chim bằng
nghiêng sóng



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

yhời gian như rượu say
thấm vào không gian bao mật ngọt
vòng tay chăm chút bến thiên đường,hãi,thích!

Nặc danh nói...

cánh chim bay về ngày tận thế
rừng ngủ vùi
giáng bút cánh hoa,mê!

Nặc danh nói...

hoài tố
mộng xưa lay giấc dậy
bể giang sơn một dải khăn màu,thâm!

Đăng nhận xét