nếu mai chết

đêm say
hồn gieo hạt nặng u hoài
từng hồi gió rít trong đêm tối
ngưỡng vọng một tình yêu chân trời lạ
của người viễn xứ xa nhà
nửa đời
lận đận mùa mưa bão
một mình đơn lẻ kiếp phù dung
khuya khoắt
cỏ úa loang màu
thân không tri kỷ nỗi sầu trao ai
chèo chống
gối đầu tưởng tượng
đời còn thiếu vắng tình thương
cùng ai hát khúc nhạc tình
chim khuyên giấc điệp hí tình bên nhau
trăng u hoài
tiếng thưa xào xạc
mộng trăm năm
chiến tích gối đầu


nếu mai chết
oan hồn trôi dạt
tâm úa màu xác nổi bèo trôi
trút bỏ phàm thân thay cánh áo
dồn dập đêm về sông trăng sao
lo toan
mệt tình người đeo đẳng
bài thơ tình mang ngũ sắc vị hương
năm tháng
điệp trùng đời viễn xứ
mang yêu thương rửa gội tâm hồn
mai chết
cho yêu thương lầm lỗi
ai trên đời chẳng phản bội thời gian
thế kỷ
đeo khăn tang trước mặt
ngàn vạn lung linh rừng rực thiên đàng
tim vỡ
trăng soi màu ảm đạm
giấc nhu mì




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nửa đời
lận đận mùa mưa bão
một mình đơn lẻ kiếp phù dung,thích!

Nặc danh nói...

cùng ai hát khúc nhạc tình
chim khuyên giấc điệp hí tình bên nhau,hãi,nghiện!

Nặc danh nói...

trút bỏ phàm thân thay cánh áo
dồn dập đêm về sông trăng sao,thích!

Nặc danh nói...

mai chết
cho yêu thương lầm lỗi
ai trên đời chẳng phản bội thời gian,tuyệt thích!

Nặc danh nói...

tim vỡ
trăng soi màu ảm đạm
giấc nhu mì
,thích!

Đăng nhận xét