nỗi buồn vô chủ

ra phố
nắng để bàn tay
ngày gặp gỡ
nỗi buồn không chờ đợi
không gian chìm nổi
cà phê thơm nâu
tí ta tí tách chiều hè lệch bóng
lối cũ
thơ ngồi lên cỏ
đường gập ghềnh chênh chao
ai đưa bước cũ đi vòng nẻo xưa
hoa lá
trăng được mùa
nỗi nhớ dội vào đêm
nụ cười bí hiểm lời thề bóng tối
đêm trắng
nụ hôn thêu tặng

giấc mơ hoa
bỗng nhiên khát mùa hè
trời rạng sáng
thoáng tiếng chim hò hẹn
thoang thoảng đất trời cơn mưa thức
nắng hồn nhiên
gió gọi
nụ hôn nồng ấm
lang thang bên giấc địa đàng chim trời bay
thơ là biển cả
em là mênh mông
gói quà cuối năm kỷ niệm
bóng cuộc đời chìm
thiên đường mọc cánh
bên tai văng vẳng gió thiên hà
giấc mơ đầy hơa thơm cỏ lạ
chờ
mười năm tái ngộ
nắng mưa ngâu
chân cầu
trang giấy vỡ
nỗi buồn vô chủ
bóng địa cầu


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nụ cười bí hiểm lời thề bóng tối
đêm trắng
nụ hôn thêu tặng,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

thơ là biển cả
em là mênh mông
gói quà cuối năm thêu tặng,yêu!

Nặc danh nói...

bóng cuộc đời chìm
thiên đường mọc cánh
bên tai văng vẳng gió thiên hà
giấc mơ đầy hơa thơm cỏ lạ,thích!

Nặc danh nói...

chân cầu
trang giấy vỡ
nỗi buồn vô chủ
bóng địa cầu,mê!

Đăng nhận xét