biển nào rực nắng

nắng gọi nàng thu
một chiều hè cháy bỏng
tóc em huyền trinh chấm ngang vai
lời thơ suối mát chảy dài
chiếc thảm đẹp đón bước chân êm ái
hạnh phúc
rung từng hồi bỡ ngỡ
chiêm bao rảo bước êm đềm
nhạc thông reo sóng biển rào rực nắng
mở hồn
biển xanh đồng nội
ngọn gió thơm hương vị tình yêu
thu cháy
cánh cò rong ruổi
lúa tối xanh đồng thơm cỏ may

huyền trinh
bàn tay xinh diệu kỳ
thế kỷ thần kinh sông núi quặn mình
thánh thiện nào mong lửa đốt thiêu địa ngục
mưa nắng
mộng mơ nụ hồng chín
trăng ngây thơ miên mải dịu dàng
xây những giấc vàng trong thạch động
nghĩ suy
nảy chồi hạnh phúc
rất dịu dàng cơn gió đồng trinh
tất cả mau đi tìm nguồn thánh thiện
thiên đường
mở cửa
bóng thần linh khuất
kiếp nhân gian

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lời thơ suối mát chảy dài
chiếc thảm đẹp đón bước chân êm ái,gợi,thích!

Nặc danh nói...

hạnh phúc
rung từng hồi bỡ ngỡ
chiêm bao rảo bước êm đềm
nhạc thông reo sóng biển rào rực nắng,thích!

Nặc danh nói...


thế kỷ thần kinh sông núi quặn mình
thánh thiện nào mong lửa đốt thiêu địa ngục,hãi!

Đăng nhận xét