vẫn còn đó

đăng trình
không gian mới lạ
chẳng lẽ giam mình quả đất mãi hay sao
ánh sáng
vượt ngàn sao hiện tại
ném ngàn lửa vào hệ thái dương hà
đã hẹn
quãng đời xưa than khóc
trong tay nhau dâng những tháng năm thừa
trên nẻo ấy tơi bời mây lá nguyệt
can đảm
lệ khô cùng năm tháng
mặc trôi về đâu đó nước non say
hiện hữu
hậu thế chút dư thừa
vũ trụ huyền hư tình trong mộng

phóng khoáng
trên nẻo đăng trình ấy
điệu kèn xanh êm ái cuồng quay
để hồn ngã bóng trăng xưa
giấc vui bước vào cung tuyệt lộ
não nuột
ngả nghiêng chân sóng
nhịp nghê thường lẳng lơ
đê mê hồn gửi cánh tay hờ
không còn biết màu xanh hay sắc đỏ
biển gió
chân trời tím
điên rồ xác thịt
rượu nở hoa
trong men cháy giác quan nghiêng ngả
mưa gió
tuột tiếng cười

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

trên nẻo ấy tơi bời mây lá nguyệt,gợi,thích!

Nặc danh nói...

can đảm
lệ khô cùng năm tháng
mặc trôi về đâu đó nước non say
,thích!

Nặc danh nói...

hiện hữu
hậu thế chút dư thừa
vũ trụ huyền hư tình trong mộng,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

để hồn ngã bóng trăng xưa
giấc vui bước vào cung tuyệt lộ,hãi!

Nặc danh nói...

đê mê hồn gửi cánh tay hờ
không còn biết màu xanh hay sắc đỏ,choáng,gợi!

Nặc danh nói...

biển gió
chân trời tím
điên rồ xác thịt
rượu nở hoa,tuyệt ,choáng!

Nặc danh nói...

mưa gió
tuột tiếng cười
,ngưỡng mộ!

Đăng nhận xét