nước mắt trong

rừng hoang
sương mù giăng buốt
trái tim ngục tù
mây khao khát mùa thu
chiếc lá xanh
buông mình trong đêm lạnh
chụm hồn thơ sóng sánh
dập dìu tàn canh
say tỉnh
xin đừng bắn mũi tên trúng đích
đất giật mình
giáo điều
nghìn bẽ bàng trang sách
thơ tuột giấc mơ
hoài bão
giơ tay đỡ cánh diều
chùng dây rít đứt băng sợi chỉ
bọt thời gian

loang lổ
suy nghĩ đi về trong bóng tối
gom kỷ niệm dựng lại giấc mơ xiêu
câu thơ cháy biển nát nhàu suy nghĩ
động lạnh
đại dương trắng xóa
hoa tình yêu nở độc một mùa
một kiếp phù du mây phiêu bạt
trăn trở
gối đầu lên trang sách
mặc đời vùi dập bão giông
nước mắt tràn xuống thành hồ
người hoài vọng
đong năm tháng
gieo vào lòng từng con sóng
mưa hả hê đời
nước mắt trong

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

say tỉnh
xin đừng bắn mũi tên trúng đích
đất giật mình,hãi,hay!

Nặc danh nói...

giáo điều
nghìn bẽ bàng trang sách
thơ tuột giấc mơ,choáng!

Nặc danh nói...

hoài bão
giơ tay đỡ cánh diều
chùng dây rít đứt băng sợi chỉ
bọt thời gian,hài,khoái!

Nặc danh nói...

loang lổ
suy nghĩ đi về trong bóng tối
gom kỷ niệm dựng lại giấc mơ xiêu,sáng tạo!

Nặc danh nói...

đong năm tháng
gieo vào lòng từng con sóng
mưa hả hê đời
nước mắt trong,mê!

Đăng nhận xét