thiên hà bay

chiêm bao
đời không yên giấc
thoang thoảng vần thơ xanh
nụ cười quen thuộc hiền lành
cơn gió vui cợt nhả
hoài bão
mộng thiên đường lưu luyến
gió lạnh từng cơn
nắng mưa héo mòn
hạnh phúc đâu lấp khỏa
trời hạ
cơn nắng ngâu
hoa sầu gặp gỡ
đắm bình minh
đam mê
trăng sao ngơ ngác
mộng đi về
nuôi cho lớn những chồi non dại dột
lũng đoạn mặt trời

sợ hãi
đêm về trên hoang đảo
điệu nhạc buồn trên tay
dĩ vãng chảy ào ào thác lũ
xế chiều
hoa thương yêu ngập ngừng
tiếng chuông chùa trần thế
phong ba
viễn xứ
thu người hương lạ
ánh lửa vàng tàn tạ bàn tay
gió thôi miên nỗi nhớ
gói trọn ước mơ
thành con đò kỷ niệm
vượt tháng ngày
tình viễn xứ hồn thu nắng cháy
ngưỡng vọng thời gian
thiên hà bay

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trời hạ
cơn nắng ngâu
hoa sầu gặp gỡ
đắm bình minh,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

đam mê
trăng sao ngơ ngác
mộng đi về
nuôi cho lớn những chồi non dại dột
lũng đoạn mặt trời,khoái!

Nặc danh nói...

xế chiều
hoa thương yêu ngập ngừng
tiếng chuông chùa trần thế
phong ba,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

gói trọn ước mơ
thành con đò kỷ niệm
vượt tháng ngày,hãi,nghiện!

Đăng nhận xét